Saturday, June 13, 2009

bình thơ MT



Nếp nhăn như rãnh chiến hào
Da màu củi mục khóc chào con thơ
Lá vàng lay lắt vẩn vơ
Lá xanh đã rụng đang chờ đem chôn

Phận ngèo chẳng có tiền khôn
Quan trên ăn hết cái chôn không còn
Hận trời sinh kiếp héo hon
Cớ sao trời lại để con sinh tồn

Căm thù một lũ du côn
Treo dê bán chó chẳng còn tính nhân
Bề ngoài nghị quyết thương dân
Bên trong ông nghị toàn phân thịt người

Lửa cháy hoa chẳng còn tươi
Nhưng riêng vàng lá vẫn mười phần xinh
nhà cao không bỏ được đình
dân ngèo dẫu đói cái tình không phai

Friday, June 12, 2009

gái việt




Cô gái việt nam chẳng có chồng
Mắt nhìn xa thẳm tận trời đông
Vươn tay đỡ đạn từ trên xuống
Khép háng tránh đòn phía hậu công
Máu đổ đầy trời lạnh chúm vú
Lửa dâng ngập biển nóng ngang hông
Thương thay một kiếp gái hèn hạ
Mất biển, cao nguyên trụi hết lông

Thursday, June 11, 2009

phế binh




Anh là chiến sĩ công binh
phá bom xẻ núi anh khinh coi thường
Trường sơn là bãi chiến trường
Vào sinh ra tử con đường anh qua

Hòa bình ngực gắn bông hoa
Huân chương năm cánh gọi là chiến công
Bạn bè đứa chết đứa không
Còn anh tàn phế làm chồng không chân

Vợ anh thấp bé nhẹ cân
Chăm chồng nuôi mẹ một thân một mình
Thương vợ anh tới đầu đình
Xe ôm anh chạy cho xinh mái ngèo

Mở cửa ruộng đất đèn treo
Nhà anh đất bị chó mèo vào thăm
Quan tham cướp đất anh căm
Mười năm khiếu kiện đơn băm thành bùn

Trời đông giăng trắng mưa phùn
Một chân chống gậy anh đùn xe ôm
Trường sơn xương trắng một hôm
trăm năm mưa nắng thân còm phế binh

bán vé số




Cha mẹ ngèo em đi bán vé số
Xa trường học em dọc phố lang thang
Đội nắng mưa em không ngại sang hèn
Trong bóng đêm em chẳng sợ ma men

Tóc mây em nắng cháy đỏ bơ phờ
Da mềm em đen sạm tờ giấy cháy
tuổi thơ em vùi dập trong bụi đời
Nhà của em đất nước ngập bùn dơ

Em vẫn phải bì bõm bơi trong nước
Em vẫn phải bước qua vùng sơn cước
Em vẫn phải sống dù đời chẳng nuông chiều
Em vẫn phải nghe đôi điều đạo đức

Dòng sông chẩy có khúc cong khúc thẳng
Đêm vỉa hè em nằm mơ lúc vắng
Trời đổi thay đất nước cũng đổi thay
Vé số bay
cánh diều
quả ớt cay


CHUYỆN VUI......

Trương Thiết Đầu diễn vở GIAN TƯỚNG được mọi người ca ngợi là tuyệt vời. Viên quan huyện mới đến nhậm chức nghe lời đồn bèn cất công đi xem ông ta biểu diễn, đang xem thì viên quan huyện tức quá bỏ ra về, thăng đường lệnh cho sai dịch bắt Trương Thiết Đầu.

Trương Thiết Đầu nghe lệnh gọi, thấy khác thường, một người diễn kịch thì có liên can gì tới ông quan huyện? Chợt Trương Thiết Đầu nghĩ tới lúc diễn, quan huyện ngồi dưới nghiến răng trợn mắt và hiểu ra đó là vì việc diễn kịch.

Trương Thiết Đầu không thay trang phục, liền theo sai dịch lên công đường, ngạo nghễ đứng giữa công đường. Quan huyện thấy vậy đập thanh gỗ xuống bàn quát:

Tên gian tặc kia, thấy bản quan sao không quỳ xuống?

Trương Thiết Đầu cười khẩy:

Người là viên quan huyện thấp phẩm tép riu, còn ta đây đường đường là quan nhất phẩm có lý do gì phải quỳ trước ngươi!

Viên quan huyện tức quá quát:

Ngươi giả nhất phẩm còn dám nghênh ngang ở đây hử!

Trương Thiết Đầu cười đáp:

Biết tôi là giả, thì hà tất đại nhân phải tức giận thật?

chọc NQ

ước gì anh gặp nhà quê
ở đây đất khách cũng mê người ngoài
ở đây cũng có sắn khoai
không phải loại sấu loại hai của TẦU

em ơi đừng ở đấy lâu
môt nơi chỉ có lo âu dài dài
ăn nói thì phải vểnh tai
nếu không vào khám gặp trai ĐIẾU CẦY

sang đây có bạn có bầy
tự do đất mới khỏi cầy lai lưng
em ơi đừng vội tin HƯNG
anh đây sắp sẵn một rừng SƠN TINH

KIỀU HƯNG chỉ là thủy xinh
HƯNG mà dâng nước bọn mình lên cao.
chiến trận mình chẳng có sao
chết toàn ong , cá đáng tiền hào thôi

sau này mình sẽ có đôi
hai trai hai gái mình ngồi cũng ......

vui với em tí ...không biết thủy tinh có giận không...????

Wednesday, June 10, 2009

nhắn NQ

Cho em gặp mặt vui vầy
Anh đây một chỗ thân gầy cô đơn
Địa cầu rộng lớn mênh mông
Chỉ tay em nói anh không về à
Anh đi cách biệt mười năm
Góp công dựng nước nhớ thăm quê nhà
Thùng thư anh để phía xa
Bia miệng anh gét anh thà đi qua

Tuesday, June 9, 2009

luân hồi



Mẹ đã từng làm mướn kiếm cơm
Đêm hôm sớm tối cố cho thơm
Mặc cho gió cuốn hay mưa lụt
Nuôi cả chồng con chẳng có bờm

Kháng chiến mẹ theo hồ chí minh
Điện biên đánh giặc chẳng còn xinh
Ngày về bỏ lại nơi tuyền tuyến
Một trái tim hồng thành phế binh

Giải phóng người ta chết thảm thương
Tưởng đâu cuộc sống sẽ như thường
Ai ngờ số phận còn lam lũ
Con cái đời nay chạy tứ phương

Đứa lớn vượt biên đi xứ xa
Chẳng may gặp cướp trở thành ma
Còn con gái út lên thành phố
Ở đợ Ô - SIN kiếp mẹ già

Mới biết ở đời cái vạ bay
Bay từ đời mẹ đến đời nay
Bao nhiêu xương máu thành tro bụi
Ớt đỏ đời nay hết chất cay.

CHUYỆ VUI....

Nhà nho nọ thấy quan lại tham nhũng trong lòng rất khinh. Một hôm, các quan đến nhà chơi, trong số đó có cả mấy bạn đồng song thủơ trước. Ông ta bảo người nhà dọn rượu thết.
Người nhà bưng mâm lên, ông ta đứng dậy thưa:

Chả mấy khi rồng đến nhà tôm, các ngài có bụng yêu nhà nho thanh bạch đến chơi, có chén rượu nhạt xin các ngài chiếu cố cho.

Các quan cầm đũa, gắp mấy món. Các quan ăn thấy ngon miệng, liền khề khà hỏi: đây đĩa gì, kia bát gì...

Nhà nho thong thả nói:

Ðây là chó, kia cũng là chó, bẩm toàn chó cả.

NHẮN NHỦ




Em là cán bộ Việt Nam
Tiền vàng cúng biếu đừng tham của người
Cố sao sống thật thảnh thơi
Mai sau con cháu tiếng đời thơm tho

Anh đi xa biệt phương trời
Ngày đêm mong muốn thấy lời ngợi khen
Ở đời đừng có bon chen
Của bao nhiêu của có phen lìa mình

Em ơi giữ lấy chữ tình
Vuông tròn đạo hiếu chữ minh đi cùng
Trời cao chẳng có xét lùng
Ma không thể hại cây tùng nhà ta

Hôm qua gọi điện về nhà
Thấy người cán bộ đi phà sang sông
Từ ngày nước cạn đồng không
Hôm nay mới thấy cầu vồng chân mây.

CHUYỆN VUI....

Trong góc tường, hai con gián nói chuyện với nhau:


- Không biết tối nay chủ nhà có xịt thuốc trừ gián không nhỉ?

- Tại sao cậu lại mong như thế?

- À sáng mai con trai mình làm đám cưới. Nếu xịt được ít thuốc, trông nó sẽ bóng bẩy hơn.

gái điếm




Em là gái điếm công viên
Người ta gọi đó là điên là bờm
Ở đời ai chẳng muốn thơm
Chẳng ai lại muốn đi chôm chồng người

Quê em nước lụt khắp nơi
Người người chết đói phải bơi giữa đường
Cha em đi lính Xa trừơng
Mẹ em tàn phế nằm giường quanh năm

Xót mẹ không thuốc không thăm
Mình em thất học ăn nằm người dưng
Bán chôn đổi lấy tình thương
Đồng tiền dính máu đắp xương mẹ già

Cán bộ ông lớn người ta
Đêm em sửa gối thay bà vợ hai
Ngày thì họ lớn tiếng sai
Đuổi em khắp phố chửi bài quạ tha

Bao giờ trời nổi can qua
Cho em hết kiếp làm ma không chồng

CHUYỆN VUI.....


Có 3 người đi lạc vào rừng già, gặp một bộ lạc thổ dân và bị bắt. Đây là một bộ lạc ăn thịt người nên họ đã cầm chắc cái chết. Tuy nhiên, ông tù trưởng cho 3 người một điều kiện để thoát chết:
Hãy vào rừng và tìm 3 trái của một loại trái cây nào đó và trở lại gặp ta.
Cả 3 người cùng đi vào rừng. Người đầu tiên trở ra, tù trưởng ra điều kiện:

Hãy nuốt trửng 3 trái cây ngươi cầm mà không được tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào trên mặt.

Anh chàng tội nghiệp cầm 3 trái táo nên chỉ nuốt trái thứ nhất đã nhăn mặt đau đớn và bị đem đi giết ngay lập tức.
Anh chàng thứ 2 đem đến 3 trái dâu. Anh chàng nuốt ngon lành nhưng đến trái thứ 3 anh chàng bỗng nhiên bật cười và cũng bị giết.
Hai anh xấu số gặp lại nhau trên thiên đường. Anh chàng thứ nhất thắc mắc:

- Tao đau quá chịu không nổi nhăn mặt chết là phải, còn mày sao lại cười?

- Vì lúc đó tao thấy thằng kia trong rừng đi ra cầm 3 trái thơm..

Thầy cúng



Thầy cúng say sưa việc thắp hương
Cầu may tiền phúng đến chiều cường
Người ngèo thờ cúng dăm đồng bạc
Kẻ phú lễ dâng cả bạc vương
Xuân hạ ông kêu toàn quỷ dữ
Thu đông bà gọi những ma vương
Mới hay có quét nhà ra rác
Càng cúng càng ma đến róc xương

CHUYỆN VUI.....

Một thầy địa lí, một thầy phù thuỷ, một thầy bói ế hàng, ba thầy rủ nhau đi phương khác kiếm ăn. Ði từ sáng đến tối, bụng đói meo mà ba thầy cũng chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Thầy địa lí sực nhớ ra gần đấy có nhà quen, mới bảo hai thầy kia:

- Ngày trước tôi có để giúp ngôi đất cho một nhà trong làng này. Nhà nó bây giờ cũng khá. Anh em ta gắng mà đến đấy, thế nào cũng được bữa no say.

- Nhưng tôi cũng dặn trước, hễn đén đấy người ta có mời ăn thì phải làm cao mới được, chứ đừng để người ta biết mình đói, người ta khinh.

Ba thầy tìm đến. Chủ nhà, gặp lại tầy cũ, tiếp rước niềm nở, bảo người nhà làm cơm thết đãi. Ba thầy cứ từ chối. Chủ nhà mời mãi, các thầy bảo:

Thôi xin bác cho bận khác. Chúng tôi đã cơm rượu ngoài hàng rồi, chỉ phiền ông cho ngủ nhờ một tối, sáng mai anh em xin đi sớm.

Chủ nhà tưởng các thầy thật tình, mới bảo người nhà thôi đừng dọn cơm nữa, quét giường trải chiếu mời các thầy đi ngủ.

Ba thầy thấy vậy buồn lắm, nhưng chẳng lẽ lại thú thực, đành bóp bụng đi ngủ. Nằm mãi chẳng ngủ được. hai thầy kia mới cằn nhằn với thầy địa lí:

Ðầu đuôi chỉ tại anh cả. Việc gì xui nhau làm khách để đến nỗi bây giờ không ngủ được!

Thầy địa lí tuy bụng cũng hối, nhưng đã bày chuyện ra rồi đành chịu, thấy hai thầy kia cứ nói lôi thôi sợ người nhà nghe tiếng, mới bảo:

Thôi các ông cứ nằm im, để chốc nữa nhà nó ngủ yên, tôi xuống bếp lục xem có gì ăn được, tôi mang ra cùng ăn cho đỡ đói.

Anh thầy bói vốn háu ăn, nghe nói thế, bụng bảo dạ:

"Hắn đi thì có hắn trước đã, chứ đâu đến phần mình".

Thầy vội vàng lẻn xuống đất, rón rén mò đường vào bếp. Chẳng may cho thầy, loạng choạng giẫm ngay phải cái lưỡi cuốc dựng ở xó nhà, cán cuốc đập đánh "độp" một cái vào đầu. Tưởng người nhà rình, biết, nó đánh, thầy luống cuống kêu inh lên:

Ối giờ ơi! Tôi lạy ông, ông tha cho. Chuyện này chỉ tại anh thầy địa lí!

Monday, June 8, 2009

ƯỚC




Thư sinh nhỏ bé nhất nhà
Má hồng môi đỏ thật thà nhà nông
Đêm hôm sớm tối ngoài đồng
Một mình bé nhỏ trông đàn chiên con

Chim rừng tiếng hót véo von
Bên đàn chiên nhỏ em tròn việc công
Sư tử đến từ đằng đông
Thẳng tay em đập trúng đầu ác linh

Dân quê đang sống yên bình
Ngờ đâu giặc cướp thình lình bao quanh
Mọi người cao chạy cho nhanh
Chỉ mình em bé cái chành trong tay

Không giáo không một dao phay
Cái chành ném đá trước ngay quân thù
Khổng lồ GÔ LI ÁT ngu
Chỉ một viên đá là mù ngìn thu

Ngày nay quê mẹ có thù
Một GÔ LI ÁT đến từ bên trên
Xin Trời cho một mũi tên
Cho tôi ĐA VID làm lên sử vàng

CHUYỆN VUI........

Việt nam . Mỹ . Pháp. ba nước tranh nhau nhận vườn Ê-Đen, Thiên đàng là do CHúa tạo ra cho mình . Pháp và Việt nam tranh cãi hết 9 năm không phân thắng bại , Mỹ ngứa tai nhẩy vào tranh cãi tiếp gần 30 năm vẫn không phân thắng bại, về sau cả ba phải đưa nhau ra tòa án quốc tế .
quan tòa : Mỹ nói trước
- thưa tòa ban đầu Chúa Trời dựng lên vườn Ê-Đen có A-Đam và Ê-Va họ không cần mặc quần áo , điều đó chứng minh Thiên Đàng rất tự do . Thiên đàng Chúa dựng lên cho nước MỸ.
quan tòa : Pháp nói.
- thưa tòa A-Đam và Ê-Va sống chung với nhau không mặc quần áo là rất lãng mạng .điều này chứng minh thiên đàng thuộc về Pháp.
quan tòa : việt nam.
thưa tòa A-Đam và Ê-Va không có quần áo mặc , phải che thân bằng lá cây , có ăn vụng mỗi một quả táo mà cũng bị phạt , điều này chỉ có ở Việt nam . THiên đàng là của việt nam .
quan tòa : Việt nam thắng kiện.

Sunday, June 7, 2009

khế




Trời làm ra trái khế chua
Để mưa để nắng gió đua thi tài
Mai ngày ai có quân sai
Khế chua sẽ ngọt bước hài bên ai

Mẩn mê một kiếp con trai
Thấy hài cao gót phôi phai hao gầy
Tìm thầy để được học thầy
Chẻ câu lục bát trăng đầy vườn ai

bôn ba ôm mộng luyện tài
Tóc xanh xưa đã bạc hai ba phần
khế chua đứng ngắm tần ngần
ước chi làm quạ túi gần ba ngang

đêm qua trăng sáng vườn làng
có anh đầy tớ đổi vàng lấy chua
vàng bay xuống đất như mưa
khế chua thành ngọt gió lùa đôi cau.

bình minh giấc mộng còn đau
khế đâu chẳng thấy thấy nhau xa vời
giận trời sinh khế cho đời
làm cho chim quạ ngủ rơi xuống giường


CHUYỆN VUI......

Hai vợ chồng chuẩn bị đến dự vũ hội hóa trang thì người vợ lên cơn đau đầu dữ dội nên ông chồng đành đi một mình. Người vợ uống thuốc rồi lên giường đánh một giấc ngủ ngắn. Khi tỉnh dậy, thấy mình hoàn toàn mạnh khỏe, cô quyết định tới dạ hội xem ông chồng cư xử thế nào khi "xổng xích".
Cô vợ nhanh chóng nhận ra chồng mình trong bộ đồ hóa trang đang lượn lờ giữa sàn nhảy, khiêu vũ với hết cô gái này đến cô gái khác, vuốt ve cô nọ, hôn má cô kia.

Người vợ thấy vậy bèn tiến tới gần chồng, làm những động tác khêu gợi khiến ông ta bỏ rơi những người bạn nhảy khác và quay ra quấn lấy cô, làm đủ trò sàm sỡ. Được một lát, hai người kéo nhau ra ngoài, chui vào một chiếc ôtô và làm cái việc không nói ra thì ai cũng biết.

Trước giờ tháo mặt nạ lúc nửa đêm, cô vợ lẻn về nhà, cởi đồ hóa trang và leo lên giường chờ chồng về, tưởng tượng ra đủ kiểu giải thích mà ông chồng sẽ đưa ra cho những hành vi ở dạ hội.

Khi chồng về đến nhà, cô vợ ngồi dậy hỏi:

Buổi dạ tiệc vui không anh?:

Người chồng đáp:

- Ôi, toàn những thứ cũ rích ấy mà.
- Em biết đấy, khi không có em, anh chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ cả.
Người vợ hỏi tiếp:
Thế anh có khiêu vũ không?

Ông chồng đáp:

Anh thậm chí không nhảy lấy một bản nhạc nào. Khi tới đó, anh gặp mấy đứa bạn cũ, thế là cả lũ kéo nhau vào một xó và chơi bài cả buổi tối. Nhưng em biết không, thằng bạn được anh cho mượn bộ đồ hóa trang kể lại, nó có một buổi tối cực kỳ thú vị.

đảo quê

http://www.youtube.com/watch?v=FbHZFCQ8TG0


đêm qua mơ thấy trường sa
có con ma đói chạy ra chạy vào
đá cứng em đục chiến hào
thủ đô quê bác ông gào ông hô
ăn nói ông CỰ tô tô
lấy dân làm gốc làm bô đỡ đòn
thế nhưng blog Điếu Cày
yêu trường sa lắm bị đày vô khu
em bé mới một hai thu
phơi mình dưới nắng đòn thù em mang
mới hay độc ác dã man
không chỉ đế quốc việt nam cũng nhiều



Bài của Lê Thanh Phong trong trang bọ lập

Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam từ 1-8.6. Nhiều ý kiến lên tiếng ủng hộ về lễ kỷ niệm và đề xuất ngày kỷ niệm biển Đông và Hải đảo Việt Nam . Về sự kiện này, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Trần Văn Cư phát biểu: “Để khai thác và bảo vệ biển, chúng tôi xác định phải xây dựng thế trận lòng dân, dựa vào sức mạnh của dân”. Ông Cư nói đến việc đánh giá lại hệ thống đảo để sử dụng hợp lý. Tổ chức đưa dân ra các đảo để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đã có nhiều hộ dân ra sinh sống ở quần đảo Trường Sa, đã có nhiều em bé tung tăng chạy nhảy trên những hòn đảo tiền tiêu đầy sóng gió. Vừa qua, đã có công dân Trường Sa chào đời. Những người có dịp đến thăm Trường Sa đều suy nghĩ rằng người lính của quần đảo này là những anh hùng. Không cần đến cái chết, sống ở Trường Sa để giữ mảnh đất này đã là hy sinh cho tổ quốc thực sự. Với những người lính làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước, đến địa danh Trường Sa đã là một cuộc hành quân lớn. Cho nên đối với một người dân, chọn Trường Sa làm đất sống là một lựa chọn oanh liệt, như một chiến sĩ chịu đựng gian khổ trên các mặt trận.

Những đứa bé lớn lên ở Trường Sa đối diện với trăm thứ hiểm nguy. Các em chưa hiểu gì về chiến tranh, về chủ quyền của quốc gia, về độc lập của dân tộc. Nhưng các em đang sống ở đó, nhận lấy trách nhiệm của một công dân giữ nước, sự tồn tại của các em trên quần đảo Trường Sa là sự thực hiện hành động bảo vệ đất nước thiêng liêng và cụ thể nhất, trực tiếp nhất. Mỗi công dân trên Trường Sa là một chiến sĩ, các em cũng là những công dân giữ nước. Các em đang hy sinh vì đất nước nhưng không biết rằng mình làm điều vĩ đại đó. Những người đang sống yên ấm trong đất liền, giàu có trong nhung lụa, cao sang trong quyền thế chưa chắc đã làm được điều có ích như những em bé Trường Sa.

Nhưng thế trận lòng dân không chỉ là những công dân VN sẵn sàng tiên phong ra những đảo xa để khai thác kinh tế và bảo vệ biển đảo. Bên cạnh những người dám hy sinh, chấp nhận gian khổ đó, cần phải có hàng triệu trái tim và ý chí của người trong đất liền, của mọi người Việt Nam trên toàn thế giới. Không phải một tuần kỷ niệm biển đảo mà thường trực xây dựng lòng yêu nước, đánh thức niềm tự hào dân tộc, tuyên truyền nhận thức về tầm quan trọng của biển đảo để mọi công dân đều quyết tâm bảo vệ chủ quyền trên từng thước núi tấc sống mà cha ông để lại. Thế trận lòng dân là toàn dân, lúc đó mới có sức mạnh, không sợ hãi bất kỳ cường địch nào.

CHUYÊN VUI......

Saturday, June 6, 2009

JUN 21 . CHA




Xẻ dọc trường sơn cha đi cứu nước
Tuổi thanh xuân cha bước trong rừng
Trời mù mịt mưa bom và bão đạn
Cha cùng đồng đội lạc mất đường ra

Ngày trở về cha có xương với da
hạt bo bo chính phủ cho đau bụng
cha làm nụng vất vả chẳng được chi
Cha lại xẻ dọc trường sơn đi cứu nhà

một mình thôi cha vào rừng trồng rẫy
lũ con thơ có đứa vừa đẫy ngày
xếp huân chương vào xó bếp , trồng đay
mùa đông qua rau tầu bay bát ngát

cha vui sống cùng hương hồn đồng đội
giữa trường sơn cha chẳng vội , chẳng momg
mặc sóng đời lúc vẩn đục lúc trong
sống cùng người chết vui lòng sảng khoái

tôi ao ước có một ngày thư thái
về thăm cha thăm lại núi bài thơ
thăm quê cha đã một thở bơ vơ
cha đứng đó núi bài thơ vẫn đợi.





CHA GIÀ.....

Cha già râu tóc bạc phơ
Một gian nhà nhỏ bơ vơ bên đồi
Người ta như đũa có đôi
Cha già giờ đã mồ côi một mình

Đông sang hè đến mưa sình
Mưa bên đồi một trong mình mưa hai
Cha thương người ấy có tài
Bao năm máu lửa đôi hài bên cha

bây giờ người đã đi xa
khóc thương đỏ mắt mình cha một mình
con cháu gió cuốn thình lình
xa phương cầu thực bỏ tình đơn côi

một mình dò dẫm bên đồi
mắt mờ chân chậm bên nồi cám heo
vắng người cơm đậy canh treo
một gian nhà vắng con mèo đi đâu

ước gì trời đổ mưa ngâu
cho người trên dưới hết sầu hết mong





CHUYỆN VUI......

Nhà vua vi hành, gặp một ông lão đang cày ngoài đồng. Nhà vua dừng lại hỏi thăm về ruộng nương, lúa má, rồi lân la hỏi đến chính sự, tư cách quan trong địa hạt thế nào.

Ông lão nói:

Ối chà! Các quan ở đây đều là những bậc trung thần nghĩa sĩ cả.

Nhà vua hỏi:

Làm sao mà lão biết?

Ông lão đáp:

Tôi xem hát xưa nay, thấy những vai quan tham gian ác như Ðổng Trác, Tào Tháo đều mặt trắng mà các quan ở đây tôi chưa thấy ông nào mặt trắng như thế bao giờ! Ông nào mặt mũi cũng hồng hào béo tốt cả!

nhớ bà




Càng xa càng nhớ tới bà
Mùa đông gió lạnh trong nhà bà run
Lưng còng gối mỏi ngồi đun
Chè xanh ấm nước niềm vui của bà

Cháu theo gió cuốn bay xa
Bốn phương chẳng tìm được ra quê nhà
Trời đông xứ lạ không trà
Mà sao ấm tích đồ pha rất nhiều

Ngày xưa còn bé tôi yêu
Dáng gầy chống gậy nắng chiều bờ sông
Lần mò chống gậy chợ đông
tôi ra đầu ngõ ngóng trông theo bà

Bà về tôi sẽ có quà
Nhẩy chân chim sáo bánh đa , trái hồng
Nhiều đêm gió lạnh lùa hông
Thức đêm bà chắn lạnh không vào nhà

Bây giờ bà đã đi xa
Nhớ bà mang bộ ấm trà ra pha
Hương xưa trà tỏa khắp nhà
Bình minh mở mắt bóng bà đi qua




CHUYỆN VUI .....

Một bà mẹ hỏi thằng con trai bé nhỏ của mình:
- Hôm nay ở trường học hành thế nào rồi con?

Thằng bé đáp:
- Tốt ạ! Chúng con có một cô giáo mới. Cô hỏi xem con có mấy anh chị em và con nói với cô con là con một!

Bà mẹ hỏi:
- Thế cô có nói gì không?

Cô bảo:
- Ôi! Cảm ơn Thượng đế!

Wednesday, June 3, 2009

ngiêng




ngiêng ngiêng một bóng một mình thôi

ngiêng ngả trời mây mướt rượu rồi

ngiêng bóng ngiêng hình hai vẫn một

ngiêng tình ngiêng nghĩa một là đôi

ngiêng đời ta có em bên cạnh

ngiêng kiếp em mất ta xa xôi

ngiêng gió từ trời làm một kiếp

ngiêng chàng xa thiếp kiếp đơn côi.

CHUYỆ VUI...

trong một buổi họp chi bộ đảng , đồng chí bí thư tuyên bố :
- Chủ nghĩa tư bản đang giẫy chết , đang lằm trên bờ vực.
chủ nghĩa cộng sản đi trước một bước.

một đồng chí bên dưới giơ tay phát biểu :

xin hỏi vậy chủ nghĩa cộng sản đang ở đâu ?

đồng chí bí thư chi bộ .
- đang ở .......

Tuesday, June 2, 2009

blog



Cứ tưởng vào đây thật thảnh thơi
Ai ngờ lắm lúc cứ như bơi
Gặp may ca hát nhà đông khách
Xúi quẩy xướng thơ chợ vắng người
Chẳng thích làm chi cho nổi tiếng
Chỉ mong trải nghiệm nỗi tơ đời
Cũng may là có thơ làm bạn
Tuy chửa được hay vẫn có lời

http://www.youtube.com/watch?v=rJEfwSU-FnY


chuyện vui.....
Một bà già to béo đi ra khỏi siêu thị, khi đến bên chiếc xe của mình, bà phát hiện mấy gã trai đang ngồi bên trong. Lập tức, bà ta mở phắt túi xách, lôi ra một khẩu rulô to tướng, lên đạn "roạt" một cái, chĩa thẳng vào chúng và quát to:


- Mấy cái bị rách! Cút ngay không tao nổ bể sọ hết cả đám!

Bọn trộm chạy bán sống bán chết. Bà béo ngồi vào xe, không tra nổi chìa khoá vào ổ điện, mãi sau bà mới phát hiện ra là chiếc xe của mình ở cách đó không xa. Khi lái xe ra đến đầu phố, nhìn thấy xe cảnh sát chở mấy tên trộm, hú còi chạy ngược lại, bà ta lẩm bẩm:


- Cảnh sát bây giờ tài thật, mình chưa kịp đi báo, thì họ đã tóm cổ được bọn chúng rồi!

liêm sỉ




Thanh liêm hai chữ đắt hơn vàng
Phố xá bây giờ dân bán than
Than bán từ nhà ra đến phố
Bố làm quan huyện cứ lên thang

Họ hàng từ khắp bắc vào nam
Ăn bám cũng được hưởng lộc vàng
Mặc kệ nước tràn đê đổ vỡ
Ông còn đương bận tiếp quan tham

Ăn chia dự án ông là đầu
Dân kiện nộp vàng trước mới tâu
Liêm sỉ đời nay là chuyện lạ
Ai mà liêm sỉ hóa ra ngu

Nước còn hay mất đừng thì thầm
Kẻo lại làm bay mất cái mâm
Ai đấm ai xoa ông nhắm mắt
Gật gù lắc lắc còn tùy tâm

Sân chơi bờ lóg dân kêu ca
Khắp cả trong nhà đến nước xa
Cầu khấn ông trời mau đến cứu
Trả về liêm sỉ cho dân ta.

CHUYỆN VUI.......


Có anh lính đi xa, nhân có bạn bè ghé thăm, nhờ bạn đem về cho vợ ở nhà một trăm quan tiền và một bức thư. Giữa đường, anh bạn tò mò giở thư ra xem. Không thấy biên số tiền gửi bao nhiêu, chỉ thấy vẽ bốn con chó, một cái hình bát quái, hai con dê, và một cái chũm chọe, anh ta mới nẩy ra ý ăn bớt. Về đến nơi, anh ta chỉ giao cho vợ bạn bức thư và bốn chục quan tiền

Người vợ xem thư, biết thiếu tiền, bèn lên quan nhờ phân xử. Quan hỏi:


Chồng chị gửi người ta bốn mươi quan tiền, người ta mang về tận tay, còn kiện cáo gì nữa?

Người vợ nói:


- Bẩm quan lớn! Anh ta ăn bớt ạ! Chồng con gửi cho những một trăm quan kia ạ!

- Sao chị biết?

- Bẩm quan lớn! Thư chồng con viết rành rành ra đấy, xin quan lớn xem thư sẽ rõ.

Quan giở bức thư quái lạ kia ra xem, không hiểu gì cả, liền hỏi:


- Thế là thế nào? Bức thư không có chữ nghĩa gì cả, sao chị biết chồng chị gửi một trăm quan?

- Bẩm quan lớn, chồng con biên rõ ràng ra đấy. Bốn con chó là tứ cẩu, cẩu là cửu, bốn chín ba sáu. Bát quái, tám quẻ, mỗi quẻ tám gạch, tám tám sáu tư. Ba mươi sáu với sáu mươi tư, chả là một trăm quan đó sao?

Quan cho là phải, bắt anh kia trả số tiền kia. Nhưng quan còn thắc mắc, hỏi:


Thế hai con dê và cái chũm chọe kia là ý thế nào?

Chị kia xấu hổ, hai má đỏ ửng, mỉm cười, không nói. Quan hỏi mãi mới thưa:


- Bẩm quan lớn, không có ý gì cả ạ! Nhà con vẽ đùa đấy thôi.

- Ðùa thế nào, phải nói ra!

- Bẩm quan lớn, hai con dê và cái chũm chọe là nhà con hẹn với con rằng đến tết trùng dương thì nhà con sẽ về thăm nhà ạ!

Bấy giờ quan mới nhận thấy mình không sáng ý bằng người đàn bà không học hành gì cả.

khánh ly .một cõi đi về
http://www.youtube.com/watch?v=5D1VbKfSjXI

Chơi vơi




Chơi vơi cánh én lưng trời
Tưng bừng hoa nở muôn lời hát ca
lượn lờ ong bướm tìm hoa
Hoa đây còn bé mẹ cha gửi bà

Chơi vơi hạt nắng bên nhà
Cau đà chín tới trầu tra vôi rồi
Trầu cau cũng mặc thân tôi
Tôi còn mải miết hoa khôi bên đời

Chơi vơi lá rụng lưng trời
Trầu thôi xanh lá , vàng nơi cuối giàn
Mùa thu hoa cúc bạt ngàn
Bên đời ai hát ai đàn mặc ai

Đông về em vẫn chơi vơi
Mặc cho bông tuyết buông rơi bên hè
Đời sau anh đỗ ông nghè
Em thôi làm kiếp ong ve giữa trời

CHUYÊN VUI ......

Sau một thời gian dài phục vụ trong quân ngũ, một anh lính được nghỉ phép về thăm người yêu. Trong buổi tối đầu tiên gặp nhau, anh lính nói:
Em yêu, tối nay hai đứa mình đánh giáp lá cà nhé?.
Người yêu anh nhỏ nhẹ đáp:
Vâng ạ! Mình đánh giáp lá cà cho đến sáng nhé! Nhưng anh không được lùa đại quân vào thành đâu đấy.
Anh lính hỏi lại:
Làm sao vậy cưng?.
Vì em chưa muốn có lính mới, cô gái trả lời người yêu với ánh mắt ngại ngùng.
Anh lính đáp:

Được rồi. Em đừng lo. Anh sẽ đưa quân vào thành và khi nào có pháo lệnh, anh sẽ lùa quân ra ngoài quan ải!.

http://www.youtube.com/watch?v=DyHuNnIdp64

thích thơ




Chẳng say danh vọng chẳng say xinh
Mê mẩn thơ ai hơn của mình
Sáng sớm tinh mơ mở máy tính
Đêm hôm khuya khoắt đóng im mành
Say sưa thơ thẩn một mình sướng
Ngao ngán bần thần ai cũng kinh
Người tưởng ta say ta lại tỉnh
Chẳng qua ta thích khổ thơ tình

http://www.youtube.com/watch?v=yvafSl57czw


CHUYEN CƯỜI .........

Ở một nhà hàng nọ có cô chạy bàn nhanh mồm và vui tính. Một hôm có một tốp khách vào ăn, cô ta nhanh nhẩu chạy tới giới thiệu các món ăn với khách:
Thưa các anh! Nhà hàng em nổi tiếng các món ăn, món nào cũng ngon, món nào cũng có, món nào cũng ấn tượng.
Khách hỏi:
Cơm! Có cơm không?
Cô ta trả lời:
- Ôi dào, cơm! Cơm thì thơm nhau, món này ai cũng thích.
Khách lại hỏi:
- Vậy có rau không? Ăn rau thì thế nào?
- Có rau! Ăn rau thì đau nhau. Các anh có biết vì sao ăn rau lại đau nhau không? Vì nó rẻ, doanh thu ít hơn mà.
Khách lại hỏi:
- Vậy ăn cá thì sao?
- Ăn cá thì đá nhau! Có nhiều đạm ăn cá khoẻ dễ đá nhau.
Khách lại hỏi.
- Vậy ăn tôm?
- Ăn tôm thì ôm nhau. Tôm lúc hấp, lúc luộc hoặc nướng xong cứ co quắp lại như người ôm nhau ấy mà.
Khách lại hỏi.
- Nếu vậy tôi ăn thịt. Ăn thịt thì sao nhau?

- Ăn thịt thì... thì... Cô gái ngượng ngùng không biết trả lời ra sao.
Ai trả lời dùm cô gái nhỉ?